Ðề tài: Góc tĩnh lặng...
View Single Post
  #5  
Cũ 25-08-2011, 23:39
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Chả bít đặt tên là gì

Nếu có ai hỏi vì sao em khóc
Biết làm sao khi anh chẳng bên đời
Sẽ ra sao bởi ngày mai trời ấm
Em sẽ nhớ những ngày đông giá rét
Tay trong tay hòa quyện đôi tâm hồn
Sẽ ra sao bởi khi nào anh tới
Mang trên tay hoa trắng vô ngần
Để em vui với màu hoa thắm đỏ,
Để em buồn những lúc vắng anh

Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 26-08-2011 thời gian gửi bài 20:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
dola911 (25-08-2011), Sonia92 (26-08-2011)