Đã lâu kể từ ngày được gặp gỡ các cô, chú và các anh chị em QKSG năm ngoái đến nay, ko có dịp gặp lại. Vẫn nhớ bác cả SG, bác Lạc với cách nói chuyện hóm hỉnh rất vui, bác Kóc sôi nổi vui vẻ và bác Bộ trưởng trầm lặng nhưng cũng vui hết mình, cô Chaika, bác Ninh, Virus, chị HM, AT, anh Kenzo nữa... Rất mong mọi người khi nào gặp gỡ post ảnh lên em ngắm chút nhé, lỡ hẹn gặp mọi người dịp Phan Thiết và dịp SN tại miền Trung vừa rồi vì ku con nhà em ốm quá ko đi đâu đc + với 1 vài khó khăn nên em có vài thay đổi sắp sếp.
Chúc các bác gặp mặt đông đủ vui vẻ và hẹn gặp lại các bác sớm dịp gần nhất
P/s: Bác Hổ già chắc t/g này bận lắm, mong gặp bác tại HN
|