Trích:
LyMisaD88 viết
Bẩm Cụ Dị!
Em nhờ Cụ xác định thật chính xác cái đơn vị tính trong câu trích, "Chai" hay là "Cốc".
Nếu lần đầu uống vodka Nga mà đã uống được thế thì em bái phục...bái bái phục. Hẹn Cụ lúc nào op ở Hà Nội, Cụ cho em tàng hình trực tiếp cái nhé. 
|
Bẩm cụ Lý Đông Hà,
Đơn vị là chai, tức là cu con ngày ấy điếc chưa sợ súng, lại tham ăn tục uống (khổ, cả đời mới có được lần đầu tiên nếm rượu ngoại, lại quen thói trước đó uống cuốc lủi bằng bát sắt với anh em trong đơn vị rồi), vớ được chai rượu ngon, uống lại không phải giả xèng (hô hô, trong cái đám xúm xít chí chát dùng lê AK mở hộp dứa mà bỏ lửng vodka Nga ấy có mấy gã con tướng - nếu tôi nhớ không nhầm thì có cả gã anh họ cô AT, nói chung đám ấy là bọn trường Trỗi từ khóa 5 đến khóa 7, chúng tôi khá thân nhau vì chuyên đầu têu cũng lắm trò nghịch ngợm - toàn bọn
thầu dầu), làm gì có chiện uống dè. Hai phần chai là chừng hơn kém 100 gr thôi chứ mấy. Cơ mà lần đầu nốc cái thứ 40 độ ấy nên mới chết vật ạ, chứ lúc nốc vào (
nốc in) thì mát lạnh, thơm lừng, nào có biết là sẽ
nốc ao.
Trà lượng nhà cháu thì có lẽ cụ cũng chứng kiến rồi, có nhẽ cũng chẳng đến nỗi xoàng. Nói chung chưa phải bỏ của tháo chạy lấy người lần nào trước quần hùng 3N, chỉ bông bốc lên một chút thôi - à há, đêm qua lần mò xem lại các ảnh ọp trong chỗ cụ dạo tháng Tư, thấy quả đúng là trà Nga có khác, nhà cháu hát múa tưng bừng sau khi thưởng trà tới độ. Khi nào cụ có dịp ra HN thì nhất định nhà cháu sẽ cho cụ xem
vô tuyến tàng hình, chưa đến độ hát váng lên thì chưa cho cụ về làm mồi cho sư tử Đông Hà đâu ạ.