Chào các bác!
Hôm nay em đã báo cáo với HM là em đang thương lượng với Sếp, cố gắng ''điều động'' Sếp em ra HN cuối tuần này để em đi Riêu cá. Nếu Sếp không chịu thì em phải lên đường thăm Thủ đô.
Em vẫn cứ đăng ký 1 suất các bác nhé: Có AT thì thôi Sếp, có Sếp thì tức là AT đang offline với bác Ong hoặc Tinh tinh, là em ví dụ thế cho nó oai chứ 2 bác đó vẫn đang ngồi xà lim cho mát mẻ mùa hè.
p/s: Lâu lắm không gặp, thương Matador quá cơ. AT cứ tưởng khi mình già thì 2 cục A-mi-đan đó tự teo đi từ lâu rồi chứ, hóa ra Matador cũng còn trẻ chán, nhỉ?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 22-08-2011 thời gian gửi bài 22:17
|