Trích:
nttt1211 viết
Ôi, bác ợ!
Em thích nên em chụp vậy thôi. Cũng là do em có chị bạn và 2 cô con gái nuôi ở đó nên thấy mảnh đất ấy thân thương chăng.
Hôm nào bác thử đứng lúc 12g trưa xem chắc cũng khác  
Còn vụ tháp nghiêng bác nói em mới để ý, em đang cố nhớ tự vì làm sao nó lại nghiêng như thế.
|
@nttt2011: Đơn giản thôi, bạn Thập Thò chụp vội quá, để máy nghiêng nên tháp nghiêng theo
Nhưng chụp những đối tượng cao ngất ngưởng như thế, lại để nó ở biên của ảnh, thì hẳn nó phải ngả đầu vào trung tâm để khỏi "ngã" nhoài rồi. Bạn mà sang New York chụp các toà nhà cao tầng, sẽ thấy rõ hiệu ứng đó ngay.
Để khắc phục, chỉ cần vài đường cơ bản của bác shop là xong thôi mà:
SM xem lại, thấy ngay bức ảnh kế sau của nttt2011 cũng có hiệu ứng ấy với mấy trụ cột ở 2 bên tháp. Lúc này tháp ở gần chính giữa nên "thoát" đổ...