Các bác nhắc tới Irkusk làm baodung chợt nhớ về 1 kỷ niệm (không biết nên vui hay buồn) ở chặng dừng chân đầu tiên của các đoàn sinh viên VN ngày ấy đi tàu xuyên "Tàu" sang Liên Xô học tập. Ngoài việc tẩy giun như bác Dị nêu trên, chúng iem được đãi cơm Tây! Một lần khi nhà iem vừa lững thững bước vào stolovaya thì chợt nghe tiếng rú thất thanh, bắt đầu từ vài cô sinh viên, rồi dần lan ra số bạn nữ có mặt ở đó. Đám con trai chúng iem ban đầu giật mình, sau thì đờ mặt ra vì kinh ngạc - tất cả các bạn nữ đều chỉ vào suất ăn của mình và hét lên!!! Mãi một lúc sau nhà iem mới chợt hiểu điều làm cho sinh nữ ghê tởm lại là ... thanh xúc xích dài dài đo đỏ (bây giờ thì bán đầy ở các cửa hàng bên ta mà chả thấy ai chê). Thế là hôm đó cánh con trai được bữa chén thỏa thuê! Hoan hô xúc xích!!!