Trích:
nqbinhdi viết
PS: Từ dạo bác Xa-mô-va mất hút con mẹ hàng lươn, phượt với chả phẹt đâu không biết, không thấy lên đây là nhà miềng cũng tịt, không nhật ký nhật có gì được nữa, thế thì ra mà hít khí giời chứ xà lim với chả xà táu gì nữa cho bức.
|
Trích:
nqbinhdi viết
Hô hô,
Với các loại iêu Quái (như mỗ chẳng hạn) thì mấy cái trò này quá nhạt, nhận ra tức thì bởi con ngỗng nào lại đi trồng cột cờ đằng sau miếu chứ.
|
Bẩm cụ Quái! Đáng khen cho cụ khá tự tin. Nhưng thưa cụ là trình của cụ còn kém lắm. Ví dụ như bác Xamova vẫn đang thường xuyên ngự trên 4R này đấy.
Mắt cụ tèm nhèm rồi! Thôi cụ cứ ngự im trong Xà-lim nghỉ ngơi để lũ con cháu nó hầu hạ cụ, cớ gì cứ thỉnh thoảng chui ra ngoài đốt lung tung. He he!!!