View Single Post
  #36  
Cũ 15-08-2011, 21:06
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Không có hoa, xin tặng một cơn mưa đầu thu và một chấm lá me bay cho người sắp xa Hà Nội mùa thu này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tự dưng nhìn ảnh này của chị Siren em nghĩ ngay đến bài này

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Pho.../IW608B0F.html

Có một câu thế này:
"...Lời ca rũ lá mưa xoá mưa nhoà
Mưa xóa mưa nhòa trăng vàng cút côi
Anh đã mây trôi những muôn trùng xa.."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
baodung (16-08-2011), Old Tiger (16-08-2011)