Lời cảm ơn
Nish tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn 3N của QKTĐ đã tổ chức buổi gặp mặt rất chu đáo và thắm tình bạn bè tối 13/8 vừa qua.
Xin được cảm ơn bạn USY, bác Binhdi đã điện thoại chào đón ngay từ khi tôi bước chân đến Hà nội và lại còn tặng quà khi gặp gỡ
Xin được cám ơn bác Hongduanh, bac Huonghongvang bận công việc gia đình, không đến dự được đã điện thoại thông báo, bạn Siren bị ốm cũng nhắn tin chúc mừng.
Xin cảm ơn Nhnam và Mây Hong về món quà quý mang về từ nước Nga xa xôi.
Ngày 13/8/2011 nhằm ngày 14/7, ngày cúng lế Vu Lan - Lễ Báo hiếu các đấng sinh thành, các gia đình đều bận rộn. Vì thế, Nish tôi vô cùng cảm động khi thấy các bạn sắp xếp đến dự buổi gặp mặt đông vui và chan chứa tình cảm như thế.
Xin post vài bức ảnh Nish tôi chộp được :
Những người đến sớm
Bác Binhdi đã xem đồng hồ, trình bày rằng Quota bác gái cấp chỉ được đến 19h00
Nhnam và Mayhong chandaingoaituyen
Quà của vợ chồng Nham : Chai Ararat 7 tuổi, các gói gia vị quý để chế biến món Saxluc quen thuộc. Chai Putinka là quà tặng của bac Binhdi.