View Single Post
  #28  
Cũ 15-08-2011, 09:33
Motthoanghuongxua Motthoanghuongxua is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 15
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 15 lần trong 7 bài đăng
Default

Trích:
Rowens viết Xem bài viết
Tại sao cô gái không hỏi thẳng chàng trai, và chàng trai có thật là chỉ "đùa" thôi không nhỉ?
Đúng rồi Rowens ơi, mình nghĩ đã bỏ quên chi tiết này. Thường khi chúng ta chớm yêu, chúng ta rất lãng mạn nhưng đồng thời cũng vô cùng kiêu hãnh. Tuy là "cảm" rồi nhưng lại sợ "mất điểm" khi bộc lộ tình cảm ra trước hoặc tệ hơn, sợ "người ta" nói không. Có thể chàng trai không chỉ đùa không, chàng đã chọn thời điểm khi cô gái đang phải chống chọi với tốc độ và gió rít để thốt lên lời tỏ tình. Nếu cô chấp nhận thì tuyệt mà không chấp nhận thì chàng có thể đổ lỗi cho gió hoặc là lúc đó cô sợ quá mà nghe ra như vậy ... Về phía cô gái cũng có chung suy nghĩ. Cô nghe thấy lời tỏ tình dễ thương nhưng không chắc có phải "chàng" nói không hay do mình tưởng tượng ra trong lúc sợ quá...Mà nếu hỏi chàng nói không thì xấu hổ vô cùng, và thật cũng là phụ nữ khi cứ sống trong sự thấp thỏm ngọt ngào "liệu có phải chàng cũng ....iu mình như mình đối với chàng"....

Như mình đã nói ở trên, mối quan hệ này rất trong sáng và lãng mạn. Nó như giọt sương ban mai long lanh trên ngọn cỏ, như vầng trăng 13 chuẩn bị sáng tròn. Vì không có sự thề bồi hay sâu nặng gì nên nếu không thành thì cũng không ai phải đau khổ hay giận hờn gì cả nhưng cũng vì thế mà nó trở thành một kỷ niệm ngọt ngào mà chúng ta - nhất là những kẻ lãng mạn- sẽ ôm ấp và mang theo đi suốt cuộc đời...

Hay nếu Rowens đã đọc "Đôi bạn" thì chắc bạn cũng sẽ đồng ý với mình là có phảng phất hình bóng của Nadia và Tôi trong đó...


Mượn lời Thế Lữ để kết thúc bài này

Ôi cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Motthoanghuongxua cho bài viết trên:
baodung (19-08-2011), nttt1211 (15-08-2011), Rowens (15-08-2011)