Như Tanhia đã nói, Tanhia sẽ
đáp lễ bác
Kóc vào ngày mai nếu có thời gian! Nhưng để đến ngày mai mới đáp lễ bác thì Tanhia quá đúng là
“bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi”… vậy nên Tanhia xin gõ mấy dòng
phản hồi bác luôn!^^
Trích:
Kóc Khơ Me viết
Bạn Tanhia75 năm nay đang học lớp 11, sinh ra ở nước Nga. Còn nhỏ nên không thể hình dung ra những phiền toái sẽ gặp khi bạn ấy đưa ra vấn đề hỗ trợ một sinh viên sắp phải mổ thận
|
- Tanhia k học lớp 11 nữa bác ơi!^^
- Bác nghĩ thế nào mà bảo vấn đề hỗ trợ một sinh viên sắp mổ thận là phiền toái??? Có thể là bác phức tạp hóa mọi việc lên thôi… Đến Tanhia
còn nhỏ (theo lời bác nói) mà còn có thể làm đựơc thì các bác nếu ai muốn thì chắc cũng k đến nối
phiền toái đâu bác!hihi Theo quan điểm của Tanhia thì là như vậy!^^
Trích:
Kóc Khơ Me viết
Còn nhỏ nên không thể hình dung ra những phiền toái sẽ gặp khi bạn ấy đưa ra vấn đề hỗ trợ một sinh viên sắp phải mổ thận:
-Bạn ấy dẫn nguồn tin trên báo điện tử K.14 mà trên đó có những thông tin không được biên tập cẩn thận.
-Bạn đã không đủ hiểu biết để hình dung ra cách ghi Số TK thế nào cho đúng.
-Bạn cũng không đủ lớn để biết được cái tên một ngõ nhỏ ở Hà Nội một cách chính xác.
-Bạn đã khá lúng túng khi gặp phải những chất vấn ngoắc nghéo chỉ vì mình còn quá non nớt....
|
Bốn gạch đầu dòng bác nêu ra nói chung Tanhia k phản đối nhưng nếu bác
Kóc nêu lí do cho bốn gạch đầu dòng ấy là vì Tanhia
còn nhỏ và
non nớt thì bác cho Tanhia
giơ tay phát biểu vài câu… Vấn đề không phải là Tanhia còn nhỏ hay lớn … Vì, ví dụ như việc Tanhia k biết cách trình bày số TK NH cho đúng, đơn giản vì trước đây, Tanhia chưa được làm quen…chứ bây giờ có khi bác nhờ mấy bạn 15 tuổi đã quen với việc này thì các bạn ấy cũng làm được. Đó chỉ là việc gì mình đã làm thì mình sẽ biết cách làm sao cho đúng! Kể cả việc Tanhia ghi địa chỉ như bác đã nói, nó cũng thuộc về lỗi khi đánh máy, bác cứ đổ vội do Tanhia còn nhỏ làm gì!^^
Nói chung Tanhia cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm qua chuyện này!^^ Dù sao cũng
thank bác
Kóc!
Trích:
Kóc Khơ Me viết
Nhưng cuối cùng thì mọi việc đều ổn thỏa! Dù rằng có nhiều người lớn tham gia vào "cuộc dội bom tầm thấp" bằng nhiều cách khác nhau... Kóc cũng xin bạn nhận cho vài lời ân hận nhé!
|
Vâng, bác! Tanhia thấy cụm “rút kinh nghiệm” hơn là từ “ân hận” bác
Kóc ạ!^^ Theo như Tanhia nghĩ ấy thì từ “ân hận” dùng khi mình đã một việc gì đó sai trái hay có lỗi, còn Tanhia … nó thuộc về
kinh học ...(
kinh nghiệm học…cụm từ này Tanhia dùng thì
GS Cù Trọng Xoay trong chương trình “Thư giãn cuối tuần”)! Đó là theo quan điểm của Tanhia!
Mà Tanhia chưa chắc đã nghĩ đó là cuộc
dội bom tầm thấp đâu bác... chỉ sợ bác
Kóc dội bom Tanhia thôi! Nếu bác có ý định thì cũng để thưa thưa vài bữa để Tanhia chuẩn bị...

Thời gian này Tanhia chuẩn bị vào học!^^
Dù thế nào cũng rất mong sẽ có dịp được gặp bác
Kóc trong buổi off nào đó trong tương lai!



Chúc bác sức khỏe dồi dào,…!