View Single Post
  #25  
Cũ 13-08-2011, 14:58
Motthoanghuongxua Motthoanghuongxua is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 15
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 15 lần trong 7 bài đăng
Default

Trích:
Rowens viết Xem bài viết
Mình thích nhất tác phẩm này của Tchekov.
Đọc xong truyện ngắn này, đầu tiên là cảm giác rất khôi hài, nhưng dần có chút gì đó đắng đắng. Tại sao cô gái không hỏi thẳng chàng trai, và chàng trai có thật là chỉ "đùa" thôi không nhỉ?
À mình xin trích lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân:

Mình chưa hiểu mấy từ in đậm này, các bạn giải thích dùm mình với! "Buổi chiều tịch dương" có phải là giai đoạn khép lại văn học cận đại?
Mình cũng rất thích truyện ngắn này nhưng cảm nhận của mình khác bạn. Đó là kỷ niệm đáng yêu về một thời thanh niên tinh nghịch và lãng mạn. Hai nhân vật chính Nadia và Tôi còn rất trẻ. Chắc chắn họ quý mến nhau vì thế mới đi chơi cùng nhau nhưng để yêu thì chưa...Trong lúc trượt tuyết, chàng trai đã trêu đùa cô gái bằng cách khi trượt đến đoan nhanh nhất thì anh thì thầm "Nadia, Anh yêu em". Cô gái lúc đầu cũng tò mò muốn biết là bạn mình hay là gió đã nói những lời đó, nhưng rồi cô thấy điều đó không quan trọng, miễn là có câu nói đáng yêu đó vang lên (phụ nữ luôn muốn được quan tâm yêu quý mà ). Kết thúc truyện có nói sau này Nadia lấy chồng và có 3 con, còn Tôi không hiểu tại sao hồi đó lại nói đùa như vậy với Nadia. ..Không hề có sự trách móc giận hờn bởi vì những sự đùa cợt và ý nghĩ lãng mạn như vậy chỉ có thể xảy ra khi ta mới lớn, chớm bước vào tuổi mộng mơ tinh nghịch nhưng cũng đầy bao dung (chứ ở tuổi 30, 40 mà còn nói và tin như vậy là dễ ...ăn dao lắm nghe)

Không hiểu sao mỗi khi đọc lại chuyện này mình lại vang lên bên tai bài hát Em đia qua tôi, qua tôi tóc xanh 18 hồn nhiên giữa đời....Ôi bao giờ trở lại ngày xưa???i

Về câu hỏi của bạn, tôi không phải là một chuyên gia văn học nên không dám gọi là đưa ra câu trả lời. Chắc là Vania sẽ có câu trả lời chuẩn xác. Nhưng theo suy đoán của tôi thì buổi chiều tịch dương ám chỉ đến chế độ Nga Hoàng đang suy tàn ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Rowens (13-08-2011)