Cháu:Quỳnh Trang!
Hồi còn ở Nga, đi học mẫu giáo, cháu có tên là Tanhia!
Thật ra vào toppic này mà đòi làm bạn với các bác, cô, chú,... nghe có vẻ hơi thất lễ... vì cháu biết các bác, các cô, các chú đều đáng tuổi bác, cô, chú cháu,...

ý cháu là những người có vai vế cao hơn cháu!^^ Ôi, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cháu nghĩ tình bạn cũng chẳng phân biệt tuổi tác, tất nhiên là mình phải hiểu theo đúng nghĩa của nó! K phải cứ là bạn thì "tao-mày", "tau-mi", "tớ-cậu",... tình bạn vẫn tồn tại cách xưng hô "cháu-bác/chú/cô", "em-anh/chị",... Đến bố mẹ còn có thể làm bạn với con nữa là... hihi
Đối với cháu, các cô chú trong diễn đàn vừa là những người bạn hết sức thân thiết...nhưng cũng là người thầy của mình! Cháu học được rất nhiều điều từ các cô chú! Vậy nên với cháu, tình cảm dành cho các cô chú là quý mến và kính trọng!!! Cháu rất là yêu quý forum nhà mình!!!hihi
Và cháu xin kết bài tại đây!
Đáng nhẽ kết bài xong là phải nộp bài... nhưng mà ...cháu chưa muốn nộp, cháu muốn hỏi cô chú thêm một điều là: Liệu cháu có tìm lại được những người bạn cũ hồi ở Nga k ạ?( Có cả những bạn người Nga, cả những bạn người Việt! Cháu vẫn còn rất nhiều ảnh chụp với các bạn!) Cháu cảm ơn cô chú!
Chúc cô chú luôn vui vẻ!