Tháng 4 năm 2011
Hồi ấy trường cháu cho học sinh nghỉ mấy ngày, cháu lại khởi hành về quê. Ở đấy, bọn bạn tổ chức cuộc thi làm thơ nhân dịp kỷ niệm 30-4. Chẳng hiểu hồi ấy văn vẻ thế nào mà làm được bài dài dằng dặc nhưng cũng chỉ được giải 6...trên 6 mà thôi! Mọi người xem thử nhé:
Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
Khi nắng vàng phủ ấm những bờ đê
Khi canh chim báo tin vui ra Bắc
Đời tự do anh nâng bước quay về.
Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
Khi Bắc Nam liền một dải non sông
Khi lúa chiêm trổ bông sáng cánh đồng
Mừng đón ngày quê hương ta giải phóng.
Trận Tây Nguyên quân ta giành chiến thắng
Plây-cu, bọn Mỹ ngụy xin hàng
Buôn Mê Thuột, chúng bị đánh tan hoang
Trời tự do ghi công ngày mười sáu.
Trận Gia Lộc, bao anh em đổ máu
Ta vẫn đi, quét sạch mọi kẻ thù
Tin thắng trận vang lừng cả chiến khu
Mở đường ta tiến vào dinh Độc Lập.
Ôi hạnh phúc sao ngày thống nhất
Bọn Mỹ kia đã phải đầu hàng
Ta tự hào gọi hai tiếng: "Việt Nam"
Tổ quốc thân yêu đón chào xuân mới.
Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
Khi nắng vàng phủ ấm những bời đê
Khi quê hương đón chào mùa gặt mới
Đời tự do anh nâng bước quay về.
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|