View Single Post
  #10  
Cũ 08-08-2011, 15:50
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

“Koc Khơ Me chàng ôi!

Đa tạ tình chàng đã có lòng mơ tưởng đến thiếp. Thiếp vốn đã hóa người thiên cổ từ ngàn năm trước, hàng năm đến tháng 7 lại hiện hồn về dọa dẫm các nam nhân để thỏa nỗi ấm ức bị đức lang quân thiếp phụ tình. Ai dè vừa tiết lộ thân phận, thiếp đã âm thầm trong cõi cô đơn vì từng member 3N lặng lẽ bỏ thiếp đi như những dòng sông nhỏ…hôm nay tên chàng lại nối dài thêm vào danh sách đó. Hu hu”

Ngỏanh đầu nhìn lại, em chỉ còn mỗi bác Lymisa là người đàng hòang, chung thủy trên không sợ trời, dưới không sợ đất còn ở giữa không sợ những ngón tay ngà ngọc của Anh Thư mà thôi. Em hẹn các bác bác quyêt trong tháng này hoặc sau 2/9 ra Đà Nẵng và Đông Hà ăn cháo vạt giường bác nhé. Quen biết nhau hơn năm trời mà em chỉ toàn rung động ...ảo. Tính em vốn thực tế cho nên cảm xúc hay hạnh phúc là cứ phải nắm chắc trong tay em mới tin, nhé.

p/s: em xin lỗi anh Bich –Len và mod cho em spam chút xíu.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."

Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 09-08-2011 thời gian gửi bài 10:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
htienkenzo (09-08-2011), Kóc Khơ Me (08-08-2011)