Trích:
LyMisaD88 viết
Ôi! Ông Tổng Koc ơi là ông Tổng Kóc!
Theo kinh nghiệm của tôi thì ai đã làm thì không nói, mà đã nói thì không bao giờ làm. Đừng nghe những gì phụ nữ nói- Trừ những lời yêu thương...
Tôi mời AT thu xếp thời gian qua miền Trung nhớ ghé Quảng Trị mà chưa được đây.
|
Chắc tại iem chỉ "rủ" thôi, để iem mời xem sao!

, với lại áo xanh, áo đỏ cũng "đa đoan" lắm bác Lý ơi! Sợ nhất là cái đoạn "
cắt cho vào máy xay sinh tố" thành nhân "chả giò" đưa vào wiki.ru thì cả đời không sửa sai được!
@daidien: mời bác xem lại mấy cái hình ngày xưa ở
đây! Iem thấy các bác có điều kiện nghiên cứu cái
Ekranplane, có vẻ khá là phù hợp với HS-TS của nước mình.