View Single Post
  #31  
Cũ 08-08-2011, 05:58
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

AP à, ngày xưa hn có người bạn học chung PTTH tính tình rất hiền lành và tốt bụng, học rất giỏi. Anh bạn này rất thích các môn học về chính trị, giáo dục công dân mặc dù lớp học hồi đó là lớp chuyên toán. Ngày đó hn trọ học ở Sài Gòn nên anh bạn này hay đến KTX chơi rồi sau đó cùng với hn đi khắp các nhà sách cũ ở Sài Gòn tìm mua sách cũ đọc.

HN thì rất thích mua các quyển sách toán thi HSG của Liên xô đã dịch sang tiếng Việt đem về xếp vào góc tủ cho đẹp chứ chả mấy khi đọc vì nó đã quá cũ và các dạng toán trong đó ko còn phù hợp nữa. Anh bạn của hn thì lại chỉ thích đọc các cuốn sách tuyên truyền cách mạng và những quyển sách triết học Mác, Lênin. Lần nào đi với hn anh bạn cũng mua vài quyển như thế rồi đem về đọc ngấu nghiến.

Thời gian này hn thấy anh bạn bắt đầu có những suy nghĩ hơi khác trước, tích cực có tiêu cực cũng nhiều. Anh ta trở nên cực kỳ ghét những người bạn cùng lớp hay dở trò quay cóp bài vở lúc kiểm tra. Anh ta cũng bắt đầu tập viết tay trái vì theo những gì đọc được người viết tay trái thì sẽ sử dụng não phải nhiều hơn vào vì tế suy luận nhanh hơn. Anh ta cũng học viết các loại chữ mà khi soi vào gương mới có thể đọc được. Anh bắt đầu nói về sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản theo đúng với những gì mà anh ấy đọc được từ sách vở. Có lần anh tâm sự với hn là có người anh trai đang làm việc ở Úc thường hay gửi thư than phiền là làm việc ở Úc rất cực nhọc mà chủ suốt ngày la mắng. Điều này càng làm cho anh bạn này tin tưởng nhiều hơn vào những gì anh ta đọc được từ sách vở.

Càng đọc nhiều sách vở cũ, anh bạn càng trở nên thay đổi và kết quả học tập ngày càng đi xuống. Thời điểm đó những học sinh có biểu hiện học tập đi xuống thì trường mời phụ huynh đến để tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách giúp đỡ. Quả thực là sau những lần nhà trường mời phụ huynh đến thì anh bạn có tiền bộ hơn chút nhưng sau vài tuần lại đạp xe đên chỗ hn rủ đi mua sách về đọc. Có lần còn rủ hn đến nhà một GS từng làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô để mượn sách cũ về đọc.

Kết thúc lớp 12 trong khi tất cả các bạn cùng lớp đều đậu đại học thì anh bạn của hn là người duy nhất ko đâu một trường đại học nào. Ở trường của hn đây là việc hiếm khi xảy ra vì hầu như năm nào lớp chuyên toán cũng đậu đại học 100%. Sau này hn rời Sài Gòn, ko còn có dịp gặp lại anh bạn ngày xưa nữa và dần mất liên lạc nhưng nghe các bạn khác kể lại là năm học sau đó anh bạn của hn đã ôn tập cẩn thận hơn, tỉnh táo hơn và đã đỗ đại học.

HN muốn kể câu chuyện này để nhắc nhở những bạn trẻ, lẫn những vị phụ huynh của các bạn. Thói quen đọc sách rất là tốt, tuy nhiên phải biết chọn đọc những quyển sách phù hợp với lứa tuổi. Ở tuổi còn học phổ thông, hiểu biết rất hạn chế, việc lựa chọn các quyền sách tuyên truyền, sách về chính trị quả thực là ko phù hợp. Mặc dù những quyển sách như vậy có tác dụng tích cực giúp con người có nhiệt huyết sống hơn. Tuy nhiên ko phải đối với bất kỳ các bạn trẻ nào nó cũng có tác dụng tích cực như vậy, đôi khi tìm cách nhồi nhét một luồng tư tưởng vào đầu các bạn sẽ là liều thuốc độc giết chết chính óc sáng tạo, sự cở mở của các bạn trẻ đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
Andre Plentinov (08-08-2011), baodung (08-08-2011), dang12345 (07-10-2011), minminixi (10-08-2011), Nhớ nước Nga (18-02-2012), Rowens (08-08-2011), Sonia92 (08-08-2011), Tanhia75 (11-08-2011), Vania (13-08-2011)