Trích:
nqbinhdi viết
Ừ,
May mà mình là cái anh thật thà và ngoan ngoãn nhất Hà Nội. Phải cái gã KÍNH QUA nhà miềng hử, biết đâu y lại chơi cái câu như sau thì dít khoắt có người đành đủi tên thành Nghe toàn tưởng thật chứ không chơi ah? Cái câu mà cái gã KÍNH QUA rất có thể nói nó là thế này đây:
Oái, nhà cháu chỉ định khen mỗi mợ USY xinh thôi ợ.
(Kính bác Huonghongvang dịch hộ em ngay câu trên sang tiếng Nhọn mấy cho thêm phần sát thực nhé - hm, chê cái 4R này kém ga-năng một, chê cái Gú gàn kém hai vì công cụ ngôn ngữ lại chả có đoạn nào cho người ta dịch từ tiếng Kinh sang tiếng Nhọn sất, ghét quá!)
Cơ mà như nhà mình đã tự nhận ngay từ đầu, là ngoan và thật thà nhất Thủ Đô, chí ít cũng nhất QKTĐ (chứ ai đó chớ có bùi tai nghe bọn Gà mờ mấy lại Lông phu mà có ngày hết tất cả thóc giống trong nhà đấy) nên nói rất thật là:
Cả hai đều xinh - Mợ Ria dạo này ngày càng xỉnh xình xinh và mem mới cũng xinh, thế nên cái 4R này trình ga-năng nùn gấp đôi, nhẽ ra phải có nút khen xinh và còn phải cho nhấp đúp nhấp đáp nữa cơ.
Ố, cái trò biểu quyết gian này, phi Lê Đỗ Ninh không thành chiến quả được!
|
Bác ạ! Hóa ra nhà em ăn dưa bở ạ?

Nhưng thôi, học bác Mujic một liều ba bảy cũng liều, đã lỡ ăn dưa bở thì cứ để mình ăn dưa bở đi. Nhà em thì em thấy chữ xinh nó không được "xứng" với bác USY, thôi thì thân em xin hứng hộ bác ý vậy chứ còn bác USY đã có tiểu công chúa thì giờ phải là đằm thắm...

nên việc bác bẩu nhà bác USY xinh có phần là hơi bị hạ thấp bác ý

. Không biết bác USY đã vào đọc chưa, chứ còn ở quê em mà bác ngbinhdi nói thế này là đổ máu rồi bác USY ạ


