View Single Post
  #10  
Cũ 07-08-2011, 23:03
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Trích:
nhat nheo viết Xem bài viết
Kính chào đồng chí! Báo cáo đồng chí chớ nên buồn rầu chỉ vì một việc cỏn con như thế. Tôi chắc rằng đồng chí đã đủ già để không nên buồn vì một lý do vu vơ như vậy. Diễn đàn là ảo. Đồng chí đang buồn vì một cái ảo. Không có ai quan tâm đến đồng chí thì đồng chí phải nghiêm khắc tự kiểm điểm lại bản thân mình, rằng chất lượng các bài viết của đồng chí đã đủ hấp dẫn chưa, các câu hỏi và yêu cầu giúp đỡ đã đủ chính xác, rõ ràng và thông minh chưa? Hay đồng chí mong chờ nhiều nút cảm ơn? Đó là điều vớ vẩn. Cảm ơn hay không cảm ơn không là điều quan trọng. Quan trọng là đồng chí vào đây để làm gì, cần phát biểu điều gì, và có ai xem bài của đồng chí không, điều đó thể hiện qua số lượng người ghé thăm. Nếu đồng chí muốn nhận nhiều nút cảm ơn, hãy viết thật sướt mướt cảm động. Nếu đồng chí muốn thu hút người xem, hãy viết về cướp giết hiếp giật gân. Đồng chí cũng chớ nên tỏ ra giận dỗi lẫy hờn như trẻ con với sự ảo vọng, đòi bỏ đi. Đồng chí cứ việc im lặng mà bỏ đi, sẽ không có ai níu kéo đồng chí cả. Vậy xin nghiêm khắc nhắc nhở đồng chí hãy vắt tay lên trán kiểm điểm bản thân, cuối tuần này nộp cho lãnh đạo xem xét.
Bác nhat nheo à, theo như A.P đọc được ở bài viết trên thì hình như bác Người xa vắng đã nhận chính phần lỗi thuộc về mình ấy chứ, có đổ cho ai đâu! Vả lại bác đừng có mắng mỏ, phê phán người ta làm gì, và cũng đừng nên thêm những lời có cảm giác như xúc phạm bác ấy nữa! Bác ấy bảo là "những lá thư tôi viết cho các bạn cũ không bao giờ có hồi âm lại" thì theo A.P đấy là nỗi buồn không thể tránh khỏi! Nếu như đây không phải một sự giả dối, lừa lọc gì mà chỉ là một lời tâm sự thì bài viết của bác có thể khiến nỗi buồn không thể vơi đi mà trái lại, còn tăng thêm gấp bội đấy! Dù A.P mới 15 thôi nhưng A.P cũng đã nhiều lần trải qua cảm giác của bác Người xa vắng nên rất hiểu và cảm thông cho bác. A.P nghĩ, có thể sau khi viết bài lên mạng, bác ấy sẽ ra đi một thời gian và có thể, một ngày nào đấy, bác ấy sẽ quay trở lại!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Được cảm ơn bởi:
Lena Elinova (11-08-2011)