View Single Post
  #19  
Cũ 06-08-2011, 19:57
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Có những ngày Em chẳng hiểu tại sao.
Lòng chợt buồn khi trời trở gió
Nhớ một người, nỗi nhớ không tên.
Em biết mình sẽ chẳng thể quên!
Những kỷ niệm xin gọi tên là ký ức,
Tạm gửi trong ngăn kéo của thời gian.
Để nỗi buồn ta chẳng phải gọi tên,
Khẽ trôi đi cùng những ngày xưa cũ,
Dù ngày sau xa cách có thăng trầm,
Luôn vững tin nếu gặp Anh ngày đó,
Sẽ mỉm cười một chút chút yêu thương.


Post mấy vần thơ vu vơ rồi chạy thẳng cánh!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
Anh Thư (08-08-2011), baodung (06-08-2011)