Trích:
Andre Plentinov viết
Mọi người biết không, nhiều lúc A.P rất muốn được giống như mọi người! Các anh chị, cô chú thì được học tiếng Nga và có tình yêu cháy bỏng với nó còn A.P rất muốn học mà còn chẳng được! Bố mẹ thì cứ nói phải đỗ đại học thì hẵng tính đến chuyện học tiếng Nga, thi cấp 3 vào chuyên ngữ cũng không được thi Anh-Nga! Đối với A.P, tiếng Nga là cả niềm mơ ước đang ở rất xa. Tình yêu với tiếng Nga của A.P khác với tình yêu của những đứa trong lớp với tiếng Anh (vì tiền)! Hy vọng một ngày kia A.P sẽ thực hiện được ước mơ của mình, hiểu tiếng Nga để hiểu về văn hóa và con người Nga! Chúc các anh chị, cô bác sẽ giữ mãi được tình yêu với tiếng Nga của mình, dù cuộc đời có muôn vàn gian khó!
|
Baodung nghĩ AP không nên có những suy nghĩ cực đoan vậy, bởi vì: 1/ Bạn còn rất rất nhiều cơ hội để có thể học tiếng Nga và yêu nước Nga (ví dụ ngay lúc này AP đang tham gia Diễn đàn 3N - điều mà bao nhiêu người có muốn cũng chưa làm được); 2/ Khi bạn làm cho bố mẹ bạn tin tưởng vào khả năng "vừa thi đỗ đại học vừa học tốt tiếng Nga" thì chắc chả ai ngăn cản bạn; 3/ Không nên vội "chụp mũ" bạn bè cùng lớp mình bằng cách suy diễn đơn giản như vậy (ngay cả khi dùng tiếng Nga vẫn có thể vừa vì yêu nước Nga, vừa vì ... tiền). Hy vọng với việc tham gia 3N AP sẽ sớm thực hiện ước mơ của mình! Chúc bạn vui vẻ lạc quan!