Trích:
nghiahoa viết
Trước khi hát bài" Trái tim ngục tù" bác Kenzo nên Bắc du một chuyến đi. Biết đâu sau này nếu đi đâu cũng làm đơn hoặc chờ ký công lệnh thì...cực lắm đó! 
|
Bác yên tâm!
"Xong việc", tôi sẽ dẫn
em nó ra thăm quê nội, quê ngoại... thì tất nhiên sẽ có dịp "trà đạo" với bác bên bờ Trà Khúc; rồi cũng sẽ có dịp
ra ngoải ăn phở "quát", phở "chửi", phở "xếp hàng"... và "ra mắt" các bác QKTĐ.
Tất nhiên, ngày
05/11; kỷ niệm
CM. Tháng Mười Nga năm nay, tôi vẫn mong có sự góp mặt đông đủ của các bác từ 3 miền tại Phanthietgrad, bác ạ!



"
Mọi lý thuyết đều màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi"!

