Trích:
lethuht viết
 mình cũng cùng tâm trạng như vậy,thấy ngại với xấu hổ vì mới tham gia diễn đàn,mà lại chưa đi off kiểu này bao giờ nữa.:-S
|
Baodung xin mách 1 mẹo nhỏ cho tất cả mem 3N mới mà có máu "ngại" hay "xấu hổ" khi lần đầu tới "ọp ẹp" nhé: đúng giờ hẹn ta cứ việc điềm nhiên đến chỗ đó, ngồi ngay bàn bên cạnh, gọi 1 ly nước ngọt (hoặc 1 vại bia - tùy giới tính của mem) và thản nhiên nhâm nhi và quan sát xem ở bàn bên đám đó "diễn trò gì". nếu thấy hay thì ta chỉ việc "nhào vô, hô hoán rằng đây cũng là mem 3N". Còn thấy chả hợp thì ... "lặng lẽ quay mặt bước đi"