Hồi A.P còn ở trong Đội, các phong trào không được trường lớp phát động và tuyên truyền cho các học sinh như bố mẹ A.P vẫn kể! Chỉ có duy nhất năm lớp 1 có chị Nhung là phụ trách Đội, sau đó thì chẳng thấy có ai nữa! Bình, bạn của A.P thì cứ há hốc mồm ra khi nghe A.P kể. Nó không hiểu nổi sao ở Hà Nội mà phong trào lại phát triển kém đến thế! Bố mẹ A.P thì hiểu rõ, bây giờ hội trẻ con có điện tử, vô tuyến, phim hoạt hình, Internet... còn quan tâm gì đến mấy phong trào tập thể Đoàn, Đội nữa! Ngày xưa phong trào được tổ chức tốt hơn bây giờ nhiều!
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|