View Single Post
  #5  
Cũ 04-08-2011, 07:14
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
Lena Elinova viết Xem bài viết
Sáng ngày mai, Lena sẽ lên tàu rời Hà Nội để về quê Lan ở Nam Định! Ở nhà Lena và các hàng xóm thì không có mạng, chỉ có hai, ba quán net mà cháu thà chết chứ không thèm vào (vì ở quê cháu chỉ có những đứa lười mới vào đấy thôi)! Phải đợi đến cuối mỗi tháng, cháu lên thăm nhà bác ở Hải Hậu mới có thể vào ngôi nhà NNN chúng ta được! Rất tiếc cháu phải nói lời tạm biệt sớm thế này, nhưng mọi sự không thể nào khác được! Cảm ơn 3N đã cho cháu những thông tin thú vị và bổ ích, góp phần lấp vào những khiếm khuyết trong hiểu biết của một con bé 15 tuổi hay nổi nóng! Năm nay sẽ là một năm học đầy vất vả, chương trình học nặng lại thêm vào công tác lớp, công tác Đoàn nữa! Mọi người chúc cháu may mắn nhé! Chúc mọi người có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống! Tạm biệt!
Chúc đồng hương may mắn, điềm tĩnh hơn (vì nhớn thếm 1 tuổi), dù có nổi nóng thì cũng dịu ngay, vì mình là "hoa" của đời mà (tôi chưa thấy hoặc biết về loài hoa nào hay cáu cả). Tuy nhiên nếu ở quê mà cảm thấy rất nhớ 3N thì baodung khuyên bạn cứ "nhắm mắt liều" đi tới quán net - vào khoảng 8-9 giờ sáng, khi mà "lũ lười" kia hoặc đã giải tán, hoặc đang đi ăn sáng - vậy là ta vẫn sống và vẫn có 3N ngay ở quê Cầu mong cho Lena mọi điều tốt lành!
Được cảm ơn bởi:
Lena Elinova (11-08-2011)