Các bác cho nhận xét bài thơ em làm nhé

Tôi đã đến,
Đất nước anh hùng.
Mùa xuân,
Đi bên đường Bạch Dương
Lại nhớ Ngày Chiến Thắng.
Cờ đỏ búa liềm
Bay giữa Béc-lin.
Đã qua rồi cơn ác mộng
Đã qua rồi hơn nghìn ngày chiến đấu,
Đuổi quân thù khỏi đất Mẹ thân yêu.
Đuổi phát xít, tiến lên Giải Phóng!
Cả Châu Âu chờ đón Hồng Quân.
"Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại, để ngày mai..."
Tôi đã đến
Tổ quốc của Lê-nin.
Mùa hè, Mát-xcơ-va đầy nắng
Bước đi trên phố vắng,
Chợt bồi hồi
"Khi đàn sếu bay qua"
Tôi đến thăm Người, I-lích
Nụ cười hiền, vầng trán mênh mông.
Hãy ngủ yên nhé,
Cả cuộc đời tranh đấu
Cả cuộc đời vì nước vì dân
Thế gian này nhớ ơn Người mãi mãi...
Tôi đã đến,
Một thiên đường mới
Mùa thu, sông Vôn-ga lộng gió.
Ngày mới đến rồi, thành phố Xtalin
Chẳng còn thấy tan hoang đổ nát
Chẳng còn nghe tiếng khóc thê lương
Nhà máy mới vui như ngày hội,
Công trường ồn ã tiếng công nhân.
Những cánh đồng đã vào mùa gặt hái,
Hãy đi lên, những nông trường vĩ đại!
Những em nhỏ tới ngôi trường mơ ước,
Khăn quàng đỏ thắm, phấp phới bay...
Tôi đã đến, Tổ quốc của nhân dân Xô-viết
Mùa đông, tuyết giá
Vẫn ấm lòng.
Chào em, em gái nước Nga
Em gái tóc nâu mắt màu hạt dẻ
Nụ cười trên môi là của một nàng tiên
Em đi đâu? tới nhà máy điện
Bàn tay em thắp sáng quê hương.
Hỡi đồng chí công an đứng gác
Ánh mắt ngời chói một niềm tin
Mặc gió rét
Vẫn hiên ngang đứng vững
Bao nhiêu đêm canh bên nòng súng,
Cho nhân dân giấc ngủ bình yên?
Ôi tự hào và vinh quang: Xô-viết
Ngẩng cao đầu mà hướng về chân lý
Ngẩng cao đầu mà thét lên kiêu hãnh:
"Tiến lên hỡi, Chủ nghĩa xã hội!"
9 - 2010
Kỉ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít.