Kính thưa các bác, nếu là em được đi thì cứ tay nâng tiền trông cây chuối (em sẽ nhớ diện bộ võ phục u-su-su của cô bé Thúy Hiền ngày trước) thị phạm luôn với đối tác chứ cần gì phải nhờ cụ Di Lặc cho khổ! Đây lại là em thăm dò hộ sếp của anh ruột nhà em mới khổ chứ, hihi. Chả là em "có tai tiếng" là biết về Nga hơn anh nhà em chút xíu thôi.
Em rất cảm ơn bác baodung, bác BinhDị, bạn Anh Thư đã hướng dẫn tận tình. Nhất định em sẽ tư vấn ra trò - cụ Di Lặc giồng cây duối, tranh thêu, tranh đá quý, đĩa gỗ chạm rồng, gốm sứ Bát Tràng, Minh Long, hàng tơ tằm... tha hồ mà chọn!
