Mình nhớ sau khi đội tuyển Nga giành chức vô địch thế giới năm 2006, tình hình có vẻ xấu đi! Trên VTV3 nói là "họ đang ngủ quên khá lâu"! Đúng như vậy, tại Olympic Bắc Kinh 2008 đội tuyển Nga thậm chí còn không lọt vào vòng bán kết, một thành tích đáng thất vọng! Có thể nói, vị trí á quân tại World Gran Prix 2009 (chỉ thua đội vô địch Brazil 2-3) và chức vô địch thế giới 2010 đang là một sự trở lại đầy hứa hẹn của đội tuyển Nga. Hiện giờ Liên đoàn bóng chuyền Nga đang đặt mục tiêu giành HCV Olympic London 2012! Chúng ta hãy chờ xem liệu họ có đạt được tấm HCV Olympic đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã không nhé!
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|