Trích:
danngoc viết
Cám ơn bác hungmgmi, như vậy là tui đã viết sai, bài thơ này có lẽ là lý do Mandelstam bị bắt lần đầu tiên (nội dung này không có trong bản tiếng Anh, mà là do em đưa vào cho thread dễ theo dõi). Tui xin sửa lại sau khi đối chiếu bản tiếng Nga:
.
|
Đúng là vì bài thơ này mà nhà thơ bị tóm lần đầu tiên. Ông viết bài thơ trên vào 11/1933, tuy nhiên đến tháng 5/1934 mới bị bắt và bị đày đi Чердынь-на-Каме, nhưng chỉ ở đó có 2 tuần vì bị ốm và nhập viện. Tiếp theo, ông bị điều đi Voronezh và vẫn được làm phóng viên. Hết hạn "lưu đày", nhà thơ
quay về Moskva nhưng tiếp tục bị truy bức không cho sống ở Thủ đô. Ông đành về sống ở Kalinin (cách Moskva gần 200 km). Một thời gian sau, ông lại bị bắt ở Samatikha vì bị khép tội hoạt động phản cách mạng và bị đi đày xuống vùng Viễn Đông ở một trại tập trung. 27/12/1938, nhà thơ qua đời tại bệnh viện của trại.