View Single Post
  #14  
Cũ 22-07-2011, 15:26
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default The Best Of LOBO (Sửa lại)

Lobo tên thật là Roland Kent Lavoie, anh sinh năm 1943 tại bang Florida trong một gia đình nghệ sĩ. Mẹ là ca sĩ còn bố là một nhạc công trong một ban nhạc.

Thời niên thiếu, anh tự học hát và học đàn guitar, rất có năng khiếu dù không hề được đào tạo ở trường lớp. Năm 1961, anh khởi nghiệp ca hát khi gia nhập ban nhạc The Rumors.

Từ năm 1964 trở đi, anh liên tục chơi đàn và ghi âm với nhiều nhóm khác nhau. Trong đó có ban nhạc The Sugar Beats (1964), The Uglies (1966), Me And The Other Guys (1968). Nhưng mãi đến năm 1969, anh mới thật sự tách ra riêng và ghi âm đĩa nhạc đầu tay. Đĩa hát này không ăn khách cho lắm, nhưng anh không nản chí. Trái lại, anh dồn sức vào công việc sáng tác, tin chắc rằng sớm muộn gì thời của mình cũng sẽ đến.
Năm 1971, nam ca sĩ người Mỹ cho ra mắt đĩa hát đầu tay với nghệ danh Lobo. Trong tiếng Tây Ban Nha, từ này có nghĩa là “Chó Sói”. Nhạc phẩm Me and You and a Dog named Boo, nằm trong số 4 ca khúc mà anh vừa sáng tác. Bài này nhảy vọt lên hạng đầu thị trường Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1971.

Sở dĩ anh chọn nghệ danh Lobo bởi nó gắn liền với hình tượng của chú chó dễ thương mà anh nhắc đến trong bài hát.
Một ngày , Lavoie đang viết ca khúc thì nhìn thấy một chú chó Đức tên “Boo” bên ngoài cửa kính, và ca khúc “Me And You And A Dog Named Boo” đã ra đời ” được hãng Big Tree phát hành tháng 4/1971. Đĩa đơn này lọt vào top 5 ca khúc hay nhất và trở thành hit đầu tiên của Lobo, đĩa vàng đầu tiên của Big Tree. Album “Giới Thiệu Lobo” ra mắt vào tháng 5 và tháng 6 là đĩa đơn thứ hai “She Didn’t Do Magic”. Tháng 9, “California Kid And Reemo” phát hành, vào thời gian này Big Tree Records hợp nhất với Bell Records. Đến năm 1971, chàng ca sĩ đã chính thức lấy nghệ danh là Lobo.

“Me And You And A Dog Named Boo” nhanh chóng đem vinh quang tầm quốc tế cho Lobo với số bán gần 20 triệu đĩa. Đầu những năm 70, Lobo liên tiếp có nhiều ca khúc lọt vào top ten như “I’d Iove You To Want Me”, “Don’t Expect Me To Be Your Friend“, “Don’t Tell Me Goodnight“, “How Can I Tell Her “.
Single thứ hai mà Lobo thực hiện cho Warner/Curb là vào năm 1978 mang tên “You Are All I Ever Need” và cũng là đĩa đơn cuối cùng do Gernhard sản xuất.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thập niên 1980 mở ra một kỷ nguyên mới với Lobo bao gồm cả những hit hàng đầu anh trực tiếp sản xuất cho các nghệ sĩ nhạc đồng quê Joe Stampley và Christy Lane.

Năm 1981, cùng với Johnny Morris, Lobo thành lập hãng đĩa Lobo Records tại Nashville. Single đầu tiên của anh cho hãng “I Don’t Want To Want You” xuất bản tháng 11 và chiếm thứ hạng cao trong bảng xếp hạng country. Nhưng vì thiếu một nhà phân phối chuyên nghiệp, đĩa đơn không thể vượt quá phạm vi top 30.

Năm 1985, Lobo rút khỏi Lobo Records và hãng này đổi tên là Evergreen Records. Anh phát hành hai đĩa đơn cho Evergreen gồm: “Am I Going Crazy” tháng 3 và “Paint The Town Blue” tháng 6, hát chung với Robin Lee.
Khi tiếng tăm của Lobo bắt đầu lan rộng tại châu Á, WEA đã giới thiệu album “Best Of Lobo” ở dạng CD tại châu lục này vào năm 1987 và “The Best Of Lobo II”, năm 1988.

Năm 1989, album đầu tiên của Lobo sau 10 năm “Am I Going Crazy” do hãng UFO/WEA sản xuất ra mắt tại Đài Loan. Năm 1994, Lobo ký hợp đồng thực hiện nhiều album với PonyCanyon Records tại Singapore. Thu âm phát hành đầu tiên của anh là “Asian Moon”. Năm 1995, album thứ hai Lobo hoàn tất cho PonyCanyon là “Classic Hits” ra đời…
Chàng nghệ sĩ tài hoa giờ đã 66 xuân xanh, nhưng tên tuổi cũng như các ca khúc soft rock trong kho tàng âm nhạc bất tử của Lobo cho đến hiện tại còn nguyên vẹn sức hấp dẫn bao người yêu nhạc soft rock …


20 CA KHÚC CHỌN LỌC CỦA LOBO

01. Stoney
02. Me And You And A Dog Named Boo
03. I'm The Only One
04. A Simple Man
05. I'd Love You To Want Me
06. Don't Expect Me To Be Your Friend
07. How Can I Tell Her
08. There Ain't No Way
09. Standing At The End Of The Line
10. Rings
11. Now I Know How It Feels
12. California Kid And Remo
13. A Big Red Kite
14. It Sure Took A Long, Long Time
15. Rock And Roll Days
16. Goodbye Is Just Another Word
17. Love Me For What I Am
18. Don't Tell Me Goodnight
19. Would I Still Have You
20. She Didn't Do Magic










Nghe và Download :



THE BEST OF LOBO - NƯỚC NGA TRONG TÔI 126





__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 07-08-2012 thời gian gửi bài 10:39 Lý do: Sửa link nhạc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
htienkenzo (22-07-2011), Old Tiger (27-07-2011), sad angel (23-07-2011)