Trích:
ninh viết
Bác Cả SG (và cũng là bác Cả Kharkov) đã "mớm cung" như vậy thì em cũng đành phải xin "khai". Hai ngày cuối tuần này An đi khỏi SG, riêng em thì chiều thứ Bảy (23.7) phải "hỗn chiến" với dân 146 nói riêng và hội 779 nói chung, khó mà lành lặn.
Vì vậy, em dự kiến thứ Bảy tuần sau, 30.7. Đề nghị bác An (cách xưng hô trong diễn đàn này nó vậy, khác xa trong "cái" alô vửa rồi) chấp nhận. Nếu phản đối thì viết ở đây, còn đồng ý thì đừng viết ở đây, xin chuyển qua " HỌP MẶT MIỀN NAM 2011" chào cả nhà Quân khu miền Nam và "bày tỏ nguyện vọng ra mắt" 
|
Hì hì, các bác cứ hú iem 1 tiếng, nếu đang có mặt ở SG iem sẽ bay lại ngay