NASA "tuột dốc"?
Nhân sự kiện tàu con thoi Atlantis chời đợi được phóng di lần cuối, sáng sớm ngày 8.7.2011, trang
FoxNews.com của Mỹ đã đăng cuộc phỏng vấn cựu phi hành gia Walter Cunningham của NASA. Video tại
http://video.foxnews.com/v/104245366...iding-downhill
Trang web
InoSMI.ru (Inostrannye Sredstva Massovoi Informatsii, tạm dịch là Các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài) ngay cùng ngày đã đăng lại video và dịch toàn bộ lời thoại ra văn bản tiếng Nga, với tiêu đề 'Sự dẫn đầu của Nga - sự hổ thẹn của Mỹ' (đúng nội dung nhưng nghe giật gân hơn):
http://www.inosmi.ru/russia/20110708/171768759.html
Trích:
...
Ông nghĩ gì khi nói rằng NASA đã xuất phát theo đường dốc nghiêng và bỏ mặc chương trình tàu con thoi trôi nổi?
Walter Cunningham: Khi nói về chuyện này, tôi nghĩ tới thời của Tổng thống Richard Nixon. Ông ấy đã cắt xén nguồn ngân sách của chương trình, mà (chinh phục) vũ trụ không bao giờ ít tốn kém. Và bây giờ thì không đủ phương tiện để hiện thực hoá các kế hoạch cho tương lai. Rất khó phủ nhận điều, nhất là khi tính thêm sự thiếu hụt ngân sách và những bất lợi khác. Bởi thế (lúc này) NASA không mong đợi điều gì tốt đẹp.
Thật là nghịch lý, chúng ta trong những năm sáu mươi, hiển nhiên, thắng СССР trong cuộc đua tới mặt trăng nhờ chương trình "Apollo". Còn bây giờ, té ra là СССР, đúng hơn là Nga, là nước duy nhất có tàu vũ trụ và chương trình bay có người điều khiển?
Walter Cunningham: Vâng, đó đích thực là nỗi hổ thẹn, bởi vì nhờ chương trình "Apollo" chúng ta biểu dương sự vượt trội của mình trong (lĩnh vực) vũ trụ, vượt trội về công nghệ, những gì đã kích thích nền kinh tế của đất nước trong vòng 20-30 năm. Còn bây giờ giống như ta lùi về hạng hai, và, khỏi nói, điều đó (đem đến) cho nước Nga lợi thế lớn. Và không chỉ cho Nga: Trung Quốc cũng đạt được những thành tích không tồi. Nhưng chúng ta không bàn về người TQ, vì các chương trình của họ do quân đội nắm, còn chúng ta chỉ có thể làm việc với các cơ quan vũ trụ phi quân sự.
...
(mổ cò lâu quá, các bác thông cảm nhé)