Trích:
Siren viết
@bác Koc: Ơ, sao bác lại phải huhu ạ? Con gái lớn thì phải gả chồng chứ!!!  . Bé Bạch Dương được gả "chồng" ở phương Bắc bác nhé. Như thế là gần quê hơn 1 chút rồi. Hôm qua em chụp tạm bằng điện thoại di động nhưng về nhà tìm mãi không thấy cái zắc chuyển ảnh nên chưa đưa hình lên được. Nếu có điều kiện bác ra HN, em xin đưa bác cùng mọi người lên thăm bé Bạch Dương. Hôm qua trồng xong, trời mưa, như thế là may mắn. Dạo này trời đã bớt nóng lại có mưa em nghĩ là thích hợp cho cây con mới bén rễ. Em tin tưởng, một ngày nào đó, các bác 3N sẽ có dịp offline dưới gốc cây bạch dương ạ.
|
He he, mừng quá cũng huhu chứ bác Siren! Ông nhạc sĩ nào từng sáng tác "... vui sao nước mắt lại trào!" hồi lâu rồi đó. Khi nào ra HN nhất định thế nào cũng phải gặp được các bác NNN ngoài nớ Kóc mới chịu dzề!
Cái này Kóc mời các bác:
http://www.nhaccuatui.com/m/_KCA_KCqwU