Vào thời điểm cuối năm 1941 - đầu năm 1942, khi mà sau các trận đánh ác liệt, đẫm máu diễn ra với thất bại nặng nề thuộc về các đơn vị Hồng Quân. Nhất là sau khi 2 phương diện quân Tây và Tây Nam bị bao vây, tiêu diệt tại Belorussia và Kiev càng làm cho tình thế Liên Xô thêm nguy kịch. Đức Quốc Xã đã tập trung một lực lượng lớn để tấn công vào Moskva. Tại Moskva, sau khi tuyến phòng thủ thứ nhất bị thất thủ với thiệt hại nặng nề thuộc về Hồng Quân thì tình hình Moskva ngày càng nguy ngập:chỉ trong khoảng 10 ngày chỉ riêng số quân Xô Viết bị bắt đã đến khoảng nửa triệu quân mất 40% quân số. Bộ tổng chỉ huy tối cao Xô Viết hạ quyết tâm chiến lược bảo vệ Moskva. Và chính thời điểm này, vai trò của Đảng viên CS ngày càng nổi bật:
36 vạn đảng viên Cộng sản và đoàn viên thanh niên Cộng sản Moskva đã lên đường ra mặt trận trong lúc họ biết rằng sẽ phải đối diện với cái chết bất kỳ lúc nào.
Cũng tại mặt trận Moskva này, lời kêu gọi của chính trị viên đại đội V.G. Clottrocop đối với các đồng đội trong đơn vị tại trận đánh phía nam Volokolamsk (gần ngã ba Duboxeskva) ngày 16 tháng 11:
"Nước Nga rộng lớn, nhưng chúng ta quyết không lùi. Vì sau lưng là Moskva!" cũng là lời thề của tất cả các lực lượng Hồng quân đang chiến đấu tại mặt trận này.
Công lao và vai trò nổi bật của các Đảng viên CS Liên Xô sẽ sống mãi