Bạn Vania không nên lạc đề như thế, bạn nên chứng minh điều mà bạn đã viết thì hơn. Cá nhân Nina thì thấy bài viết của bạn hơi võ đoán đấy:
Trích:
Vania viết
Phim này, và cả mấy phim dạng như Giải phóng, Cuộc chiến ở Moskva... thuộc thể loại Propaganda film (phim tuyên truyền). Đây là thể loại bị giới phê bình điện ảnh đánh giá thấp nhất, thường là các yếu tố tính nghệ thuật, tính nhân văn và cả sự khách quan nữa. Ở các trường, lớp đào tạo điện ảnh, học viên cũng không được khuyến khích xem các phim ở dạng này.
|
Ở bài viết này, mình chẳng thấy cảm nhận của bạn Vania đâu, toàn thấy lập luận của người khác, một người rất chung chung và mơ hồ, y như nhận xét vậy. Yếu tố nghệ thuật nào, tính nhân văn nào, sự khách quan nào của phim Tuyết bỏng cũng như Giải phóng, Cuộc chiến ở Moskva bị đánh giá là thấp nhất? Số liệu ở các trường điện ảnh bạn lấy ở đâu ra, khảo sát của ai, đối tượng nào?