Trích:
micha53 viết
Tới tận tháng 9 cơ mà.
|
Phong cách kiệm lời của bác Cả làm em ... ngu thêm một chút rồi vớ! Xưa nay mới nghe thấy nói "bao giờ cho đến tháng mười!". Còn cái "...tận tháng 9..." của bác chắc cũng nhắc anh Hổ tranh thủ báo cáo trước nhân dịp 2 tháng bảo dưỡng xả hơi, bởi đằng nào thì cũng "thành công tốt đẹp"
cơ mà. Cái đó gọi là: "biết mình biết ta, trăm trận (trà) trăm ngất (ngây)". Lại nghe thoang thoảng như có ý hờn dỗi của bác Cả rằng nếu anh Hổ không tranh thủ sớm thì bác phải nhịn đến
tận tháng 9 , tức là em nên "lấp chỗ trống" cho trà khỏi nguội. Với em thì 2 tháng chả là cái gì, 2 năm em không đụng đến trà cũng không "gợn nỗi nhớ". Nhưng nói chung bác Cả thì khác, bác luôn nhung nhớ
em nó hàng ngày...
Kẹt nỗi tháng 7 này chả có cớ kỷ niệm gì to tát, trừ cái Quốc khánh qua rồi của thằng trùm tư bẩn Mẽo mẽo, thế nên bác hướng "đôi mắt viên đạn " dõi sang em. Thôi thì dù lên hay xuống chức cũng là sự thay đổi, và thay đổi luôn là tốt (trừ tuổi già... he he) nên cuối tuần tới bác cứ lệnh cho hai
Thư kì xinh xắn dọn sẵn bàn trà rồi kêu nhà em sau khi ơi ới thông báo toàn bộ các quân khu...mừng đổi chức thì em chịu cho cái khoản hô...dzô dzô nếu chức mới nhỏ hơn BT, hoặc luôn cả ấm chén bàn trà nếu chức mới to hơn BT (ví dụ TT chẳng hạn!).
Phần còn lại là của bác (ví dụ ra lệnh, chọn chỗ...). Mong rằng bài tới của bác có mấy chữ: ...kí...trà... để ta tiếp tục bài
kết đoàng ạ!