Trích:
htienkenzo viết
Ai "thik" chu...ụp ảnh chung với các vị lãnh đạo, nguyên thủ... thì cứ việc! Riêng nhà iem á, nhà iem chỉ "thik" chụp ảnh chung với Người đẹp giống như bác Lý mà thôi! Chỉ riêng cái khoản đứng sát cạnh nàng thôi cũng đã thấy... "ngất ngây như con gà tây" rồi!  Iem nhìn bác Lý đầy mơ ước thật! "Âm ỉ" mãi cho đến ngày hôm nay đấy, bác ạ!   
|
Be bé cái mồm thôi nhé. Đừng có
tinh vi tướng tường hoa tinh như thế chứ. Có biết thế nào là chiến tranh lạnh chưa hở? Chưa biết hử, thì học cho thuộc câu này đi là vừa (từ giờ đến 5/11, mỗi ngày nhẩm 10 lần trước khi đi ngủ cho chắc, nhá):
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì
Đúng là
điếc không sợ súng!