Trích:
Old Tiger viết
He he bác BT ơi! Chẳng biết các bác ở trên hoạch định chiến lược phát triển ngành dầu khí thế nào. Mới hôm trước bác bẩu em là VN có nguy cơ thừa NMLD làm em lo quá, phải đầy mạnh PR hơn nữa để hòng mong bán được hết SP sản xuất ra, chứ nếu không ai mua, lại mang đi xuất khẩu thì phí lắm.
Hôm nay bác lại bẩu chúng phai phải tìm cách tăng công suất lên vì thiếu xăng dầu quá. He he thế là nhà em ... yên tâm kê gối cao ngủ ngon rùi. Cần gì phải PR: sản xuất không kịp bán kia mà! Cứ suy từ cái NM của chúng em: từ lúc thai nghén đến lúc hoàn thành phải mất cả chục năm có dư, vì vậy để cái đống NM kia xây xong và cạnh tranh với chúng em thì lúc đó em đã về hưu từ tám hoánh. Việc gì phải lo cho nặng đầu bác nhẩy!
Bác en nờ tê tê tê ơi! Bác tặng NM chúng em là đại gia dầu khí em thấy hoảng quá. NM của chúng em hiện giờ mang đúng nghĩa như một con bò sữa không hơn không kém. Bác bẩu chúng em là đại gia làm em thấy nhột nhột quá, hi hi!!!
|
Sở dĩ mâu thuẫn thế là vì lý do chính tri và kinh tế, nhưng chung quy lại thì chính trị quyết định: cái nền kinh tế công nghiệp thấp tịt của ta có nhu cầu nhiều năm tới cao lắm cũng chỉ chừng vài chục triệu tấn XD/năm nên dư thừa nếu xây thêm hàng chục cái lọc dầu. Nhưng chỉ dự án lọc dầu hiện nay mới là cái cớ đi vay Obama chính đáng. He he... bà kon đều biết không có vốn vay thì ta đói ngay mà. Còn mua thêm ngay XD lạ thì lại có lý do chính trị khác: người ta mời mua giá rẻ chút ít, bằng cách để yên cho "lạ" móc dầu biển Đông lên lọc rồi bán rẻ lại cho ta chút đỉnh, ta đỡ cực nhọc thuê mướn bọn tư bẩn nó hợp đồng khai thác rồi tránh được phần lợi nhuận chui vào túi địch, thế là vẹn cả đôi đường đúng theo phương châm 4 tốt với 16 vàng vừa được tái khẳng định mặc cho biển Đông sóng gió ra sao...

Trong bao nhiêu cái tin tức, nhiều cái hư chiêu và chỉ có ít cái thực chiêu, nhưng đảm bảo anh Hổ chưa kịp tuổi hưu khi đi làm "chiên gia" cho các DQ con mới, yêu tâm uống trà dài dài nhé!