Trích:
LyMisaD88 viết
Cám ơn lời khuyên rất bổ ích của nàng bác sỹ xinh đẹp.
"Lý trưởng" tôi có mấy điều băn khoăn:
- Theo lời khuyên ở điểm 6 thì trên 65 tuổi được một ly, vậy chưa đến 65thì có thể uống chừng 2- 3 ly một ngày. Lý tôi cố nhịn khoảng 10 ngày, sau đó uống bù chừng 20- 30 ly một ngày có đặng không?
- Điểm 8: Không gặp thì thôi, gặp bạn rồi thì nhớ. Lâu nay không gặp được các bạn 3N nên nhớ quá, nhớ đến gầy tong, gầy teo. Vậy phải làm sao?
|
Em không dám trả lời thay nàng bác sỹ, nhưng có chút băn khoăn về cái sự băn khoăn của bác Lý:
- Điểm 6: Bác có định dùng kiểu "bù" sức khỏe như thế với... "chuyện ấy" không nhỉ?
- Điểm 8: Bác nhớ ai thì mỗi ngày ghé thăm một người và uống 1 ly rồi lại đi thăm người khác, thế là giữ được nguyên tắc trên của bác sỹ nàng xinh đẹp!
Riêng em thấy ngay từ Điểm 1 - sức khỏe thể chất hình như loại ra khỏi nó hơn nửa dân số đẹp nhất trên Trái đất này hay sao ấy? Có phải không hả bác?