Trích:
nqbinhdi viết
Chả biết xăng DQ thế nào mà vừa sài nó là Vietnam Airline tăng giá cái rụp.
Thế nên chỉ cần ra đến công viên Thủ Lệ là chụp được roài, khỏi tốn xèng mua vé máy bay vừa tăng giá do sài xăng DQ, nhé!
Hô hô.
|
Dạ bẩm cụ Quái! Cụ lại dạy hơi quá nhởi rồi ạ: giá vé máy bay của hãng Đì-lây-e-lai nó tăng từ đời tám hoánh nào rồi cụ ơi. Nhà cháu cũng thông cảm cho cụ, cụ ngồi mãi trong xà-lim, mà trời lại nóng như thế này... thương cụ quá, thương cụ quá!
Hay là nhà cháu bảo họ chuyển luôn xà-lim của cụ ra Công viên Thủ Lệ cụ nhể? Vừa mát mẻ cho cụ, lại vừa cho con cháu tha hồ chụp ảnh!
Trích:
nttt1211 viết
Hôm đấy hình như tại em mặc váy lượn lờ quanh đấy thì phải. Mấy đồng chí bạn em dừng xe ở ngay đoạn quành bị 2 đồng chí bảo vệ mặt trẻ măng ra quát ...
|
He he, thế ra bác là bác gái ạ.
Mà cũng lạ thật, lạ thật, đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng chứ! Chắc mấy cậu bảo vệ này làm nhiệm vụ đứng phơi nắng nhiều quá nên không bình thường mất rồi! Nếu là nhà em: thấy các cô gái chân dài, mặc váy thì nhà em cứ gọi là cười miệng ngoác tận mang tai...
Trích:
nttt1211 viết
Bác nhớ nhé! Dứt khoát lần sau bác cho em tham quan nhà máy một vòng. Bác cứ lên dây cót tinh thần đi, kế hoạch gần của em trong năm nay vào thăm cô bạn ở Quảng Ngãi rồi đấy.
|
Theo logic thì bác phải vào thăm anh bạn trai chứ nhỉ?
He he! Bác làm ơn giới thiệu bạn gái của bác với nhà em đi! Bác ở xa không chăm sóc bạn gái được. Nhà em nhận nhiệm vụ chăm sóc cho.