Trích:
Hoa May viết
Mảnh mà dài, và dai và mạnh/chắc lắm đấy em Ho Truong à, 
Chị chưa "ướm tận tay", nhưng nghĩ, xiên cả ... xô xôi lạc thơm phức của em bị lạc ở Bà Nà cũng sẽ OK đấy!
Này, em và quân khu Miền Trung lên kế hoạch cùng vào Phan Thiết dự lễ "Cưỡi vợ" của bạn H Tiến với đoàn Miền Nam đi! Phan Thiết thú vị lắm! Còn suy nghĩ ư? Mời xem lại hình ảnh đoàn miền Nam ở Phan Thiết kỷ niệm 6 năm Nuocnga.net nhé!
Vẫn mơ về món xôi lạc (hụt) của em đấy! Mang vào Phan Thiết chung vui đi!

|
Cô thư ký QKSG hơi thiên vị miền Trung đấy nhé? Thế nhỡ đâu cậu htienkenzo mời cả QKTĐ vào dự đám cưới thì sao? Cá nhân tôi mà ai đó mời "nhẹ" là đi liền!.
Trích:
Hồ Trương viết
Em nghĩ, cái này phải diện kiến tận nơi tận chỗ! Đấy, cứ như chị hoa May quảng bá: Mảnh, dài, dai, chắc, mạnh...Nhưng trên hình em thấy nó cứ mong manh quá. Vậy, tránh hiểu nhầm, ta cứ phải thấy tận nơi tận chỗ nhé. Mời các bác ra đây, chúng ta cùng làm món thịt nướng bằng xiên của chúng em.
|
Mấy hôm nữa, sẽ có người miền Bắc vào miền Trung. Hy vọng em Hồ Trương
không từ chối cho "xem xiên của cúng em" nha.