Chắc có lẽ hôm bác đứng ở đó chụp ảnh mấy chú bảo vệ đến chọc bác cho vui thôi.
Bác nói đâm em mới nhớ! Hôm đấy hình như tại em mặc váy lượn lờ quanh đấy thì phải. Mấy đồng chí bạn em dừng xe ở ngay đoạn quành bị 2 đồng chí bảo vệ mặt trẻ măng ra quát cho một câu mà cả lũ chúng em sợ xanh mắt mèo vội đánh xe quay đầu lại ngay. Em cố gắng vớt vát chụp cái ảnh bên ngoài nhà máy cho đỡ tiếc hề.
Lần sau bác có vào Dung Quất, nhớ ới em để em dẫn đi thăm trong NM luôn nha. Và bác tha hồ chụp anh, chụp em, không ai cấm đâu ạ.
Bác nhớ nhé! Dứt khoát lần sau bác cho em tham quan nhà máy một vòng. Bác cứ lên dây cót tinh thần đi, kế hoạch gần của em trong năm nay vào thăm cô bạn ở Quảng Ngãi rồi đấy.
|