Về hai phim này thì em có nhận xét :
1. Phim Mỹ: đây là phim dựng theo một số (xin nhấn mạnh là một số) tình tiết trong cuốn Gulag-A History của Anne Appelbaum như : chi tiết về cuộc sống trong trại, lao động của trại, bọn tội phạm, tù chính trị (thậm chí hoàn cảnh của những người Mỹ gốc Phần, xin nhập tịch Liên Xô năm 1930 để trốn Đại Khủng hoảng kinh tế, cũng được đưa vào phim), các chi tiết ở vùng viễn bắc (đeo vòng bằng vỏ bạch dương để chống muỗi) v.v. tức là phần đầu phim là làm theo chuyện thật (trừ việc là từ sau WW2 thì tù tội phạm mất hẳn quyền kiểm soát). Nhưng từ khi rời khỏi nước Nga thì hoàn toàn chuyện bịa.
2. Phim của Đức: phim này em xem đã 3 năm rồi, không nhớ chính xác, mặc dù lúc xem khá thích vì làm tương đối hợp lý. Tuy nhiên, chắc việc đào thoát của nhân vật chính không thể trót lọt như vậy.
Về cuốn Gulag: hiện thời em vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với bản dịch này. Khối lượng đã gần xong, nhưng biết sao đây??!
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 04-07-2011 thời gian gửi bài 15:39
|