Bác Đan Kiệt làm trong ngành Thép thì cứ yên tâm làm nghề của mình thôi, băn khoăn đến chuyện thiên hạ làm gì để rồi mà "tiếc"

? Bác thừa hiểu có nhiều con đường để mỗi người chúng ta vào đời, học một ngành, nhưng rồi lại làm một nghề khác, thành đạt hay không lại là một chuyện dài khác nữa. Bác Dương Chí Kiên mà bác nhắc đến trên đây có thể học bất cứ ngành nào ra, kể cả Thép, nhưng giờ đây bác ấy chỉ làm quản lý mà thôi. Nếu bác ấy không học y chẳng hạn, mà lại cầm dao đi mổ mắt con nhà người ta thì mới là chuyện vô lý, đáng lên án. Chuyện sai phạm của Bệnh viện Mắt Việt Nga thì theo báo Tuổi Trẻ đăng đã rõ rồi kìa, tôi cũng đã copy lên trên kia để bà con cẩn thận khi lựa chọn cơ sở chữa trị cho "cửa sổ tâm hồn". Họ sai đến đâu thì đã có cơ quan chức năng xử lý, bác ạ.