Trích:
Mùi Hồng viết
@Đan Thi: bác không góp thêm vài "bát" nữa về phở "không người lái", "canh toàn quốc", rồi phở "Bắc Hải"... cho thêm phần phân biệt.
Các chi tiết trong phần trích dẫn này là sai nhiều nhiều đó bác. Ở Sài Gòn trước năm 75 có nhiều quán phở "Bắc" ngon và thuần "Bắc" hơn phở Hòa nhiều bác ạ. Còn những "đoàn tiếp quản" thì chỉ "ngố" thôi chứ không "hợm hĩnh" như vậy đâu. Thật đấy bác!
|
Hêhê, về phở Pasteur thì đấy thực sự là những gì mà bọn tôi biết thời điểm tháng 6-7/75. ĐT vừa nhận công tác ở ĐHTH HN thì được lệnh sung vào đoàn giảng viên chính trị miền Bắc vào giảng dạy cho sv miền Nam. Non choẹt và ngố và hợm hĩnh đủ thứ, sau này thành bao nhiêu kỷ niệm để cười. Mà không chỉ riêng ĐT - các bác "giáo sư" khác cũng ối chuyện nực cười khi cứ phải lên gân lên cốt vì tâm niệm rằng mình là đại diện của miền Bắc XHCN tươi đẹp.