Hồ Trương thật có lỗi với tất cả anh em quân khu miền Trung. Quả thực thời gian qua, em quá bận, nếu ai thông cảm được, xin mọi người bỏ qua cho và đừng loại em ra khỏi danh sách nhé. Sao bác NHI Sờ sờ khôgn hú em với, đi được là em đi chứ ai "nại" thấy mọi lần hú em nhưng hay là vì đến giờ chót em không tới là từ đó trở đi bác chẳng còn nhớ gì tới cô em này vậy? Buồn quá đi mất. Em 3, 4 trong một thời gian này, thậm chí sẽ còn 2 năm nữa trong tình trạng này cơ! Em cũng ham vui và muốn thư giãn lắm lắm, song công việc cứ cuốn trôi và gồng cổ em vào, e không thể dứt. Khi xong việc, về nhà chân tay rũ ra, nghĩ đến chuyện sẽ phải làm sạch người, thay váy đẹp và trang điểm tới với mọi người, em như chùng hết cả người xuống, mà mang bộ dạng nguyên xi tới chỗ hẹn có lẽ các bác lại nhận không ta, lúc đó mất đi hình ảnh đẹp của gái mền Trung mình bác ạ.
Một lần nữa mong mọi người bỏ qua sự vắng bóng và vẫn nhớ tới em nhé!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 26-06-2011 thời gian gửi bài 16:10
|