View Single Post
  #32  
Cũ 24-06-2011, 01:58
gionhe gionhe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 98
Cảm ơn: 247
Được cảm ơn 413 lần trong 79 bài đăng
Default

Trích:
xuan_muon viết Xem bài viết
Đúng vậy ! đọc bài viết của gió nhẹ mà tôi nhớ lắm những ngày phim liên xô ở Hà Nội . Có vẻ như tôi và gió nhẹ là những người hàng xóm thật gần .Nhà tôi ở ngõ 92 ,phố cửa Bắc , gió nhẹ chắc ở Cửa Bắc hoặc Nguyễn biểu ( cách đặng Dung một con phố ) .Ngày đó hình như các rạp ở HN đều chiếu phần lớn là phim Liên xô .Cái rạp Đặng Dung theo trí nhớ của tôi là một rạp nhỏ và nóng nực , nó hay chiếu chậm những bộ phim hay mà các rạp khác đã chiếu ,thậm chí còn chậm hơn rạp Đại Đồng ở phố Hàng cót .Tôi cũng như gió nhẹ hay xem phim tại nguyễn cảnh chân , Câu lạc bộ thống nhất ( Bờ Hồ ) và đặc biệt những bộ phim dài tập như : những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt , mười bảy khảnh khắc mùa xuân , chiến tranh và hòa bình ...thì xem tại điểm duyệt phim trên đường thụy khuê .Ngày ấy , khi có bộ phim hay chuẩn bị được trình chiếu thì họ hay duyệt trước để cắt đi những đoạn ''phản cảm'' không phù hợp với thời điểm chiến tranh hay thuần phong mỹ tục của xã hội .kỷ niệm nhớ nhất của tôi là theo ba và những người thân trong gia đình đi '' duyệt phim '' hehe phải để trong ngặc kép vì khi đó tôi còn rất nhỏ và cả gia đình tôi chẳng có ai có trách nhiệm duyệt phim mà được mời do quen biết .Một bộ phim dài tập thường được xem liên tục cả ngày thứ 7 & Chủ nhật .Có những bộ phim xem trong 2 cái thứ 7,chủ nhật mới xong . Không biết là do phim hay ,hay là do háo hức với những bộ phim hay mà tất cả mọi người xem say mê và không mệt mỏi .Cứ tưởng tượng xem liên tục từ sáng đến tối ,sau 21h mới nghỉ , Thế mà quanh tôi cả 2 ngày từ già đến trẻ ,từu đầu đến cuối quân số không thiếu một người ,thậm chí ngày thứ 2 có khi còn tăng thêm .Những bộ phim hay hồi đó như một vấn đề văn hóa xã hội lớn ,nó được mang ra bàn tán ,tranh luận cả ở nhà và khi đến trường , tôi thường trở thành trung tâm của cả lớp vì phim hay ra rạp tôi thường biết trước , nhất là đề tài diễn viên ,xinh như nhân vật lút mi na , đẹp trai như đi a nốp , xấu như quỷ lùn chéc na mo ...
Những bộ phim hoành tráng như Giải phóng , chiến tranh và hòa bình ... thật đến mức tôi như đang sống trong phim chứ không phải đang xem đóng phim . Cho đến giờ vẫn nhớ lắm những ngày phim Liên Xô ở Hà Nội .
Bạn Xuân Muộn đã đoán đúng, nhà Gió nhẹ ở số 16B phố Nguyễn Biểu, chỉ cách Đặng Dung một con phố, không biết chúng ta có quen biết nhau không? Gió nhẹ có nhiều bạn ở phố Cửa Bắc, Đặng Dung, Quán Thánh, Mai Xuân Thưởng…, biết đâu trong số đó lại có bạn!

Ngay cả những địa điểm xem phim của chúng ta cũng giống nhau. Ngoài rạp Đặng Dung (tất nhiên rồi) thì đó là Câu lạc bộ Ba Đình trên phố Nguyễn Cảnh Chân và Câu lạc bộ Thống Nhất ở Bờ Hồ. Còn một địa điểm nữa mà Gió nhẹ và đám trẻ trong khu phố thường xem phim lậu vé, đó là Tổng cục Thống kê ở phố Hoàng Diệu.

Theo trí nhớ của Gió nhẹ thì Câu lạc bộ Ba Đình khá bề thế và tiện nghi ( tại thời điểm đó). Câu lạc bộ phục vụ đối tượng cán bộ trung cấp trở lên, có căng tin, khu giải trí, phòng chiếu phim riêng biệt. Gió nhẹ đã xem rất nhiều phim LX nổi tiếng được chiếu đầu tiên ở đây, trước các rạp chiếu phim khác ở Hà Nội như Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, Nàng Vácvara xinh đẹp, Đám cưới ở làng Malinovka v..v

Còn Câu lạc bộ Thống Nhất thì có sân chiếu phim ngoài trời rất rộng. Tại đây, Gió nhẹ không chỉ được thưởng thức những bộ phim LX tuyệt vời mà còn ghiền luôn món bánh Trôi, bánh Chay ngon tuyệt do bà Ba tự làm và bán ngay cổng ra vào…

Nhớ những buổi tối Gió nhẹ và đám bạn cùng khu phố trèo rào vào trong Tổng cục Thống kê trên phố Hoàng Diệu xem phim. Ở đây toàn chiếu những bộ phim tình báo, phản gián nổi tiếng của LX thời đó như Chiến hạm nổ tung ở cảng, Thanh kiếm và lá chắn, Sức mạnh tinh thần v..v.

Gia đình Gió nhẹ là một trong những gia đình đầu tiên trong khu phố có ti vi đen trắng, của hiếm thời bấy giờ. Tối nào truyền hình chiếu những phim LX như Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân, Trên từng cây số, Di chúc người thợ cả, Tiếng súng từ những nơi đổ nát v..v thì nhà Gió nhẹ lại biến thành cái rạp chiếu bóng mini, mệt nhưng rất vui và hứng thú.

Những kỷ niệm xem phim LX ở Hà Nội không thể kể hết. Không chỉ mê phim LX, Gió nhẹ còn rất nhớ những câu đối thoại, những lời bình nổi tiếng trong nhiều bộ phim. Và có thể nói, những bộ phim LX tuyệt vời; những tờ rơi, áp phích giới thiệu phim hấp dẫn; những tờ báo, tạp chí về điện ảnh LX phong phú v..v đã giúp Gió nhẹ rất nhiều trong sự nghiệp làm báo sau này…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn gionhe cho bài viết trên:
Chandaingoaituyen (23-08-2011), hongducanh (24-06-2011), hungmgmi (24-06-2011), Siren (24-06-2011), USY (24-06-2011), xuan_muon (24-06-2011)