Trích:
Serguei Kouzmic viết
Bác Gà mờ, Bác Hồng Đức, bác Micha53 nhờ chú em Virus đưa đi uống càphê ở Mátxcơva. Uống xong tính tiền hết 25 rub. Ba bác mỗi bác lấy trong túi ra 10 rub đưa cho chú virus đem thanh toán, ông chủ quán càphê Việt ở Mátxcơva trả lại cho 5 rub. Chú em láu cá đưa cho mỗi bác 1 rub, rồi "bỏ túi" 2 rub còn lại.
Tính toán lại, buổi uống nước mỗi bác chi hết 9 rub x 3 = 27 rub; cộng 2 rub vào túi chú Virus là 29 rub. Vậy thì còn 1 rub đi đâu?
Bác nào giúp Lão Râu tìm 1 rub ấy cái! 
|
Ở túi chú em chứ đâu. Vì mỗi bác tính chi li ra chỉ hết 8,333333... rúp tiền cà phê thôi, còn thừa 1,66666... rúp. Nhưng cái "số lẻ" chưa đầy 1 rúp/bác (0,66666 rúp) ấy chẳng đáng là bao nên chú em cầm hộ các bác cho khỏi rơi vãi thôi mà. Lọt sàng xuống nia, anh em mình đi đâu mà thiệt!