Trích:
Saomai viết
Vâng, gành Đá Đĩa là Một kỳ quan có nguồn gốc núi lửa rất đặc sắc của vùng ven biển Nam Trung Bộ.....
|
Cảm ơn bác Saomai rất nhiều. Em đang tiếc là không có bác Geobic để hỏi nhắm "khai sáng" thêm về kỳ quan này thì may quá lại có bác. Bác có thể kể thêm về Gành đá này hoặc có nới nào có gành đá tương tự như ở ta không hả bác?
Một lần nữa xin cảm ơn bác ạ!
Trích:
nghiahoa viết
Em phải công nhận bác Hổ chịu khó đi thật đấy! Gành đá dĩa hiện là danh thắng cấp quốc gia rồi. Nhớ từ những năm 1998-2000 khi muốn vô đến gành tụi em phải gởi xe máy cách đó đến khoảng 200 mét.
|
Cảm ơn nghiahoa đã khen. He he!
Đường nhựa + bê tông vào Ghành Đá Đĩa mới làm từ năm ngoái thì phải khi Phú Yên năm nay được chọn là Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ. Nghe nói 2, 3 năm trước đường đất vào rất gian nan.
Trích:
nghiahoa viết
Thấy Phú Yên thay da đổi thịt nhanh quá tự dưng ...chạnh lòng! 
|
Thị xã Tuy Hòa nay là thành phố nghe nói ngày xưa cũng tệ ngang Quảng Ngãi. Nhưng hiện nay đã hoàn toàn khác. Thành phố đang phát triển và mở mang rất đẹp. Phú Yên lại có lợi thế rất nhiều về thiên nhiên: biển và các danh lam thắng cảnh... Họ đang phấn đấu để có thể "ngang ngửa" với Quy Nhơn, Nha Trang... Quảng Ngãi mình tụt xa rồi nghiahoa ơi. Công nhận đi khắp nơi về đến Quảng Ngãi thấy ... chạnh lòng thật!
Chia sẻ một số hình ảnh về Phú Yên cùng các bác.
Đêm Tuy Hòa:
Đường phố được mở mang rộng rãi, hiện đại:
Phong cảnh thiên nhiên mê hồn: