View Single Post
  #1  
Cũ 21-06-2011, 13:20
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Thumbs up Tổng hợp phim Liên Xô và Nga trên Youtube (có phụ đề)

Hiện nay, trên diễn đàn có rất nhiều topic và bài viết tổng hợp link download phim Liên Xô và Nga nhưng LV thấy có ít bài đăng phim trực tuyến. Với những người thường xuyên bận rộn thì chắc không có thời gian ngồi nghiền ngẫm download thì xem trực tuyến là giải pháp hàng đầu.
Xin được mở topic để tổng hợp vài bộ phim có thể xem trực tuyến (chủ yếu trên youtube) Mọi người hãy đóng góp và ủng hộ nhiệt tình
Bộ phim đầu tiên đăng là phim mà LV rất thích (Cùng thích với LV còn có các ngài Medvedev và Putin )

PHÁO ĐÀI BREST


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thông tin
"Đúng 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6, tại thành phố Brest ở Belorussia đã công chiếu bộ phim hợp tác Nga -Belorussia với nhan đề "Pháo đài Brest". Ngày dài nhất trong năm, được ghi trên lịch Nga là "Ngày tưởng niệm và đau buồn" đã bắt đầu như vậy. Năm 1941, đúng 4 giờ sáng ngày 22.6, quân đội Hitler đã tấn công quân sự Liên Xô mà không hề tuyên chiến. Những chiến sĩ bảo vệ Pháo đài Brest ở biên giới đất nước, là những người hứng chịu đòn tấn công đầu tiên của kẻ thù. Hôm nay, bộ phim dâng tặng cuộc chiến đấu ngoan cường bảo vệ pháo đài huyền thoại ấy đã được chiếu ngoài trời, trên địa bàn Pháo đài Brest, nhiều năm nay đã trở thành Viện bảo tàng lịch sử quân sự. Khi bộ phim kết thúc, khán giả xúc động đã lấy nước sông đổ đầy chiếc mũ của người chiến sĩ Hồng Quân, bức tượng với tư thế chết lặng vĩnh cửu trong nhóm tượng "Khát" trên địa bàn bảo tàng.

Khi quân đội Đức tấn công Liên Xô, tại Pháo đài Brest có đến gần 8000 chiến sĩ Hồng Quân như vậy. Họ phải đối đầu với 17 000 lính bộ binh và toàn bộ hỏa lực pháo binh, không quân, xe tăng của địch kéo đến biên giới Liên Xô. Bọn Hitler không nghi ngờ gì là đến trưa 22.6 sẽ chiếm được pháo đài. Thế nhưng phải đến một tuần sau chúng mới phá vỡ được tuyến phòng thủ này, mà phải tấn công liên tục bằng không quân và pháo binh! Sau khi pháo đài thất thủ, các chiến sĩ Hồng Quân sống sót còn tiếp tục chiến đấu ngoan cường gần một tháng nữa - những dòng chữ để lại trên các bức tường ở tầng hầm pháo đài đã chứng tỏ điều đó. "Tôi chết, nhưng quyết không chịu đầu hàng", - dưới dòng chữ được vạch trên đá ấy là ngày tháng: 20.7.1941.....

Tác giả bộ phim là đạo diễn Nga Aleksandr Kott. Khi trả lời phóng vấn đài "Tiếng nói nước Nga", nhà đạo diễn đã khẳng định rằng chủ đề chính của bộ phim là tái hiện tất cả những nỗi khủng khiếp mà nhân dân Liên Xô đã phải trải qua trong những ngày đầu chiến tranh:

"Chính tại Brest, nơi tất cả mọi thứ thể hiện rõ nét nhất - từ hỗn loạn, kinh hoàng đến lấy lại sức mạnh và sự cứng cỏi. Phim rất kiệm lời, đây là bộ phim về trạng thái. Chúng tôi giới thiệu nhân vật trong những thời điểm đau thương bi tráng nhất trong đời họ, khi người ta cần phải lựa chọn. Ở đó có những người nhát gan trở thành mạnh mẽ, và ngược lại, có những kẻ phản bội. Những người bảo vệ pháo đài bị tản mát, họ chiến đấu mà không biết là ở bên cạnh mình, cách đó 100 m có ai đó còn sống và cũng đang chống cự. Nhưng chúng tôi đã nghĩ ra một phương pháp liên kết của điện ảnh, bằng cách tạo ra nhân vật cậu bé đã đi khắp nơi tìm cô bạn gái. Nhân vật này có nguyên mẫu trong thực tế là thiếu sinh quân trường quân nhạc, cậu bé Petr Klypa 13 tuổi, rất nghịch ngợm và nhanh nhẹn, như người ta nói là đạn bắn không trúng. Phải nói là kết hợp phim tài liệu với nhân vật phim truyện rất khó thực hiện, bởi vì các nhân vật trong phim đều là người thật việc thật.

Ngày nay, tên tuổi và ảnh của những người này được lưu giữ trong bảo tàng lịch sử Pháo đài Brest. Còn pháo đài thì chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Để quay phim, đã phải dựng nên bối cảnh đồ sộ theo các bản vẽ thiết kế pháo đài còn giữ lại được. "Nhưng đây không phải là một bộ phim cổ trang", đạo diễn Aleksandr Kott khẳng định:

"Đây là một bộ phim hiện đại, được quay bằng ngôn ngữ có sử dụng kỹ xảo máy tính và kỹ thuật hỏa công. Nhưng không phải dành cho các hiệu ứng hình thức bên ngoài. Đối với tôi, điều chính yếu là để cho khán giả xem xong sẽ suy nghĩ: Mình sẽ làm gì trong trường hợp tương tự như vậy? Hiện nay cuộc sống của chúng ta quá sung sướng. Có thể thời chiến tranh người ta cũng đã sống sung sướng. Bởi vì, bỗng dưng tất cả mọi thứ biến mất hết thì sao? Để nhớ về điều đó, sao cho không một cuộc chiến tranh nào xảy ra nữa - đó là nguyên nhân khiến chúng tôi làm bộ phim này.

Chiều ngày 22.6, trong Ngày tưởng niệm và đau buồn, bộ phim "Pháo đài Brest" sẽ được chiếu tại thủ đô Nga, trong khuôn khổ Festiavl phim quốc tế Matxcơva lần thứ 32."
Theo "Tiếng nói nước Nga

Đạo diễn Alexander KOTT
Biên kịch Vladimir YERYOMIN, Alexei DUDAREV, Konstantin KORSHUNOV, Ekaterina TIRDATOVA
Đạo diễn hình - Vladimir BASHTA R.G.C.
Thiết kế bối cảnh - Alim MATVEICHUK
Âm nhạc Yury KRASAVIN
Sản xuất: Igor UGOLNIKOV, Ruben DISHDISHYAN, Vladimir ZAMETALIN

Diễn viên:
Alyosha KOPASHOV- Alexander Akimov
Andrei MERZLIKIN - Lieutenant Kizhevatov
Pavel DEREVYANKO - Commissar Fomin
Alexander KORSHUNOV - Major Gavrilov
Veronika NIKONOVA - Anya Kizhevatova
Eugeny TSYGANOV - Pochernikov
Benik ARAKELYAN - Samvel Matevosyan
Mikhail PAVLIK - Lieutenant Vainshtein
và các diễn viên khác...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phụ đề tiếng Anh


Link torrent:http://thepiratebay.org/torrent/6005...Rip.x264-JAROD

Viet sub: http://subscene.com/vietnamese/Brest...le-403983.aspx
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên:
coffeecandy (11-10-2011), lucynbt (04-01-2012), NgoThuy (14-11-2013), Rowens (02-07-2011)